oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[longfic][sasusaku] Đổi thay

Go down

[longfic][sasusaku] Đổi thay Empty [longfic][sasusaku] Đổi thay

Post by Yaten Ryuusei Thu Nov 06, 2014 7:10 pm

Disclaimer: Nhân vật ai cũng là của Kishi-sensei><
Author: Angelina_1805
Category: Romantic
Rating: G
Waring: OOC/AU, ai là anti Sakura thì xin mời ra khỏi đây!
Pairing: Sasusaku miễn bàn cãi
Status: On going
Note: Tay nghề của mình chưa được cao, nếu có sai sót xin bỏ qua nhé!
Summary:

'' Sasuke-kun, câu có tình cảm với mình không ?''

'' Không đời nào, Sakura''

'' Vậy thôi, tạm biệt nhé Sasuke-kun, mai gặp lại''

'' Hn''
************************************************************************

''Sasuke, cậu có tình cảm với mình chứ?''

''Có''

''....''

Sakura sẽ phải làm thế nào?



Chap 1


Sakura rất yêu Sasuke, đó là một điều chắc chắn, nhưng Sasuke lại không dành tình cảm cho cô bé tóc hồng đáng yêu 12 tuổi...



'' Sasuke-kun, cậu có tình cảm với mình không? ''

'' Không đời nào, Sakura''

'' Vậy thôi, tạm biệt cậu Sasuke-kun, mai gặp lại''





''Hn''
************************************************************************************************

Đó chỉ là quá khứ, từ khi Sasuke bỏ làng ra đi, Sakura cũng đã thay đổi, không còn khóc lóc, không còn nhớ nhung cậu mỗi ngày, không còn thao thức vì cậu mỗi đêm, nước mắt cũng dần vơi bớt. Cô cũng trở nên quan tâm bản thân mình như chưa từng được quan tâm vậy, cô chải chuốt đấy, cô điệu đà đấy, chẳng ai phàn nàn, chẳng ai phản đối cả, mái tóc ngắn của cô giờ đã dài tới chấm lưng, cô tự hào về điều đó, nhưng cô không phải kẻ chỉ quan trọng bề ngoài, cô hiểu nếu không có kiến thức trong đầu thì cũng vô dụng, vì thế cô còn chăm chỉ hơn rất nhiều. Hiện tại cô bé 12 tuổi yếu ớt của đội 7 không còn như xưa, cô đã trở thành một ninja giỏi về cả chiến đấu lẫn y thuật, nhưng cô không còn vui vẻ như ngày nào, cô trở nên lạnh lùng và ít nói hơn trước...



Naruto nhận ra sự thay đổi quá nhiều từ Sakura, cô đã vượt qua được tình yêu với Sasuke, cũng tốt, cô ngày càng xinh đẹp, điều đó không có gì sai, cô gỏi hơn trước, mọi người đều công nhận..nhưng điều cậu lo lắng chính là khoảng cách của cả đội 7 dần càng bị nới rộng, Sakura chính là then chốt của toàn đội dù cả đội đã mất đi Sasuke... Sakura luôn cố tỏ ra vui vẻ khi không còn có người đồng đội tóc đen lạnh lùng, điều đó làm Naruto thấy khó chịu vì cô đang cố gắng che dấu cảm xúc của mình, nhưng có sự hiện diện của cô là sự liên kết giữa đội 7, như cậu không thể sống thiếu ramen, Kakashi sẽ tức điên lên khi không thấy cuốn '' Thiên đường tung tăng'', Sai sẽ băm nát kẻ dám đụng vào những bức tranh mà cậu ta vẽ... Cậu đắng lòng vì chưa thể thực hiện lời hứa năm nào với Sakura, dù cho Sakura thường gạt đi... Nếu Sasuke trở về thì có thể đội 7 sẽ như xưa, nhưng...


- Naruto!


Sakura gọi cậu khiến cậu thoát khỏi vòng suy nghĩ của mình '' Có chuyện gì vậy Sakura? ''
Cô không nói chỉ cười cười'' Đoán xem sắp tới chúng ta sẽ làm nhiệm vụ gì?''
Naruto ngu ngơ hỏi lại'' Là gì vậy Sakura? ''

- Mang Uchiha Sasuke trở về!

Sakura lãnh đạm đáp'' Mai chúng ta sẽ khởi hành..''


TO BE CONT...
Yaten Ryuusei
Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum