oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Magi - The Labyrinth of Magic] Scheherazade

Go down

[Magi - The Labyrinth of Magic] Scheherazade Empty [Magi - The Labyrinth of Magic] Scheherazade

Post by Scheherazade Thu Nov 13, 2014 3:42 pm












۞ Scheherazade ۞


 



 









S


cheherazade (シェヘラザード, Sheherazādo) là một trong bốn Magi hiện nay của bộ truyện. Bà đã sống hơn 200 năm với vai trò là Tư tế Tối cao dẫn dắt Đế quốc Reim. Ý thức của bà được chứa trong một nhân bản vô tính tạo nên từ chủ thể Scheherazade.
 


 


1. Ngoại hình



2. Tính cách



3. Tiểu sử



4. Cốt truyện

4.1 Arc Sindria lần hai

4.2 Arc Khám phá Thế giới

4.3 Arc Magnostadt



5. Năng lực

5.1 Ma thuật

5.1.1 Pháp trượng

5.1.2 Phép Thần giao cách cảm

5.1.3 Ma thuật Trọng lực

5.1.4 Những phép thuật vô danh khác



6. Các mối quan hệ

6.1 Titus Alexius

6.2 Mu Alexius

6.3 Vị vua được chọn đầu tiên.



7. Thông tin ngoài lề

 

 



1. Ngoại hình


Mặc dù đã hơn 200 tuổi, Scheherazade mang hình dáng của một cô gái trẻ với vóc người nhỏ nhắn. Đôi mắt của bà to tròn rạng rỡ màu xanh lục, nhưng thường được nhắm lại và chỉ mở ra khi muốn nhấn mạnh điều gì đó hay có chuyện bất ổn xảy ra. Bà có mái tóc vàng gợn sóng, dài tới mắt cá chân, cùng một chiếc vòng nguyệt quế từ trái và dây nho đội quanh đầu. Trang phục của bà gồm chiếc váy chùng trắng dài, ngắn tay và một đai lưng màu đỏ buộc dưới ngực. Scheherazade mang một cây trượng giống như chiếc đinh ba, cao hơn mình, với hình dáng của mảnh trăng lưỡi liềm nằm ngửa lên trên, một viên ngọc đỏ ở giữa và có đầu nhọn.
 

 



2. Tính cách


Scheherazade là một phụ nữ nhân hậu, luôn quan tâm tới tất cả thần dân của Đế quốc Reim. Bà cũng là một con người yêu chuộng hòa bình, được thể hiện qua việc không thích xem những trận chiến của các Đấu sĩ. Bà tỏ ra vô cùng thân thiện với thuộc cấp của mình ở Reim, khi bà vỗ nhẹ lên đầu Mu và nói mình thích anh ấy cười hơn. Tuy nhiên, trong trận chiến với Magnostadt, bà cũng thể hiện một nhân cách tàn bạo và quỷ quyệt của bản thân. Bà nói rằng mình đã ngoảnh mặt đi với cả thế giới, với sự đau khổ của những người nô lệ và đấu sĩ, tự nhủ đó là điều không thể tránh khỏi, dẫu biết đó chẳng phải là sự thật.



Bà bộc lộ tình mẫu tử lớn lao khi đối diện với những bản thể khác của mình như Titus, và với Reim, vương quốc của bà, coi chúng như con mình.
 

 



3. Tiểu sử

Scheherazade
[Magi - The Labyrinth of Magic] Scheherazade 1gm_zps3a25b43e

Thông tin cá nhân

Kanji
シェヘラザード
Romanji
Sheherazādo
Địa vị
Tư Tế tối cao
Thể trạng
Tuổi
268
Mối quan hệ
Gia Đình
Titus Alexius (nhân bản)
Đồng đội
Mu Alexius

Ignatius Alexius

Nerva Julius Caluades

Binh đoàn Fanalis
Kẻ thù
Matal Mogamett
Tình trạng
Chức vụ
Nhân bản

Magi

Pháp Sư

Tư Tế tối cao
Trực thuộc
Đế quốc Reim
Truyền thông
Xuất hiện lần đầu trong Manga
Đêm thứ 110 (hình bóng)

Đêm thứ 143 (chính thức)
Xuất hiện lần đầu trong Anime
Tập 22 (hình bóng)

Tập 25 (chính thức)


 


[Magi - The Labyrinth of Magic] Scheherazade Y44m
Suốt 200 năm, Scheherazade đã phụng sự nhiều thế hệ vương triều và tướng lĩnh của Reim với tư cách là Quan Tư tế Tối cao. Vị vua đầu tiên mà bà chọn là một vị tướng gắn bó gần gũi với bà.



Tại những thời điểm phải duy trì sự sống của cơ thể đang ngày càng tàn tạ, bà tạo ra những nhân bản vô tính từ cơ thể mình và chuyển ý thức vào chúng. Dù cách này giúp bà kéo dài tuổi thọ, nhưng những bản thể ấy không đủ sức nắm giữ sức mạnh thật sự của một Magi, do đó bà trở nên yếu hơn và không thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình.



Lúc Sinbad chào đời, Scheherazade, Yunan, Matal Mogamett và Gyokuen Ren đều cảm nhận được sự rung chuyển lớn của rukh. Scheherazade phán rằng một sinh linh mang sức mạnh vĩ đại vừa ra đời ở phương Bắc.
 



 



4. Cốt truyện



4.1 Arc Sindria lần hai


Trước khi Scheherazade xuất hiện chính thức, bà được nhắc đến bởi Judal và Sinbad. Ít lâu sau, Sinbad giới thiệu bà là một Magi huyền thoại với Aladdin và kể cho cậu nghe những gì bà đã làm trong 200 năm qua.
 




4.2 Arc Khám phá Thế giới


[Magi - The Labyrinth of Magic] Scheherazade 8tm
Scheherazade đang quan sát trận đấu của Alibaba trong Đấu Trường của Đế quốc Reim thì Mu Alexius xuất hiện, hỏi điều gì đã đưa bà tới đây, bởi bà thường không thích xem các dũng sĩ thi đấu. Bà nói rằng mình cảm nhận một luồng khí đáng chú ý quanh người Alibaba. Mu nói về việc mình đã nghe thấy những tin tức quanh hoạt động của Magnostadt, những điều có thể sẽ phá hoại nền hòa bình của Reim mà Scheherazade đã bảo vệ từ lâu. Bà xin lỗi Mu vì đã làm anh lo lắng, nhưng Mu xin bà cho phép anh được trở thành thanh kiếm để chiến đấu chống lại những biến đổi dị thường của thế giới, nhằm bảo vệ đất nước và người dân mà bà yêu quí. Scheherazade vỗ nhẹ lên đầu anh, nói mình thích nhìn thấy nụ cười của anh hơn. Sau đó, bà tuyên bố mình sẽ bảo vệ Đế quốc Reim và đồng thời, nhận ra một sự biến đổi lớn xảy ra ở Đế quốc Hoàng.
 






4.3 Arc Magnostadt


Scheherazade nói với cận thần của mình, Titus Alexius, người được bà đưa vào Học viện Magnostadt để điều tra về những biến đổi dị thường ở đây, thông qua Khí cụ Ma thuật trên bàn tay cậu, Con mắt của Rukh. Họ nói về Aladdin và bà bảo cậu hãy trấn tĩnh lại và tiếp tục nhiệm vụ của mình, đó là bảo vệ Đế quốc Reim. Ngày hôm sau, Titus hào hứng kể cho bà về những gì mình đã nhìn thấy khi tham quan thành phố, nhưng bà nhắc nhở cậu không được xao nhãng bởi những thứ vụn vặt mà phải chú tâm hoàn thành nhiệm vụ của mình càng sớm càng tốt.



[Magi - The Labyrinth of Magic] Scheherazade 3mfq
Ít ngày sau, Titus báo lại với bà về việc Magnostadt đang chế tạo những món đồ Ma thuật; cậu thêm rằng bằng cách nào đó, họ đã có trong tay các dụng cụ Ma thuật nguyên gốc lấy từ Mê cung, khiến Scheherazade hết sức sửng sốt. Tuy không rõ vì sao bọn họ lại kiếm được những dụng cụ ấy, nhưng Magnostadt đã sản xuất chúng suốt hai đến ba năm, trùng với khoảng thời gian Reim thu được những Khí cụ Ma thuật từ lũ cướp và các băng hải tặc. Nghe xong những thông tin đó, Scheherazade lệnh cho Titus tìm thêm những bằng chứng xác thực về vấn đề này, nói rằng nếu Magnostadt có ý đồ hãm hại đế quốc Reim, bà sẽ không để yên. Scheherazade cũng cho Titus biết là khi nhiệm vụ này kết thúc, vai trò của cậu cũng chấm dứt. Titus hoảng hốt khiến bà tỏ ra lo lắng, bảo Titus rằng cậu đã làm rất tốt, nhưng cậu vẫn phải trở về với bà, như “những đứa trẻ” khác. Nhận thấy còn điều gì đó, nhưng khi bà hỏi, Titus nói không có gì.



[Magi - The Labyrinth of Magic] Scheherazade Y0uc
Đêm hôm sau, khi phát hiện ra sự bất ổn trong đám rukh của Titus, bà nhập vào và kiểm soát thân thể cậu. Bà cất lời chào Matal Mogamett và tự giới thiệu bản thân. Scheherazade đề nghị ông hãy sát nhập Magnostadt vào Đế quốc Reim, vì dù ông có tìm cách nào khác đi chăng nữa, tương lai của đất nước này cũng sẽ chỉ có hai lựa chọn: đầu hàng trước Đế quốc Reim, hoặc trở thành thuộc địa của Đế quốc Hoàng và đứng giữa gọng kìm chiến tranh của hai Đế quốc. Bà cũng yêu cầu ông trả Titus về cho Reim, nhưng ông từ chối cả hai lời đề nghị của bà. Scheherazade nói với Mogamett rằng Titus cũng là chính bản thân bà, và hỏi liệu ông có hiểu điều mình đang cố gắng làm không. Mogamett vẫn kiên quyết không trả lại Titus, cho dù điều đó đồng nghĩa với việc khiêu chiến với Đế quốc Reim. Sau đó, Scheherazade bị đẩy khỏi cơ thể Titus và bảo Mogamett bà sẽ nhớ lấy điều này.



Ngày hôm sau, bà nói chuyện với Những vị Vua Được Chọn (King Candidates) của mình, Nerva Julius Caluades và Ignatius Alexius. Khi Mu xuất hiện cùng binh đoàn Fanalis, bà bảo anh rằng mình đặt hết thảy niềm tin vào anh và nhiệm vụ hàng đầu là phải mang được Titus về.



Khi Đội quân Reim tiến tới Magnostadt thì bà cùng Nerva và Ignatius ở trong Remano, thủ phủ của Đế quốc Reim. Bà sử dụng phép thuật để truyền tiếng nói của mình đến tận chỗ của Mogamett, buộc tội ông đã bắt cóc thành viên của Dòng họ Alexius và lén mang những dụng cụ Ma thuật vào địa phận của Đế quốc Reim. Bà kêu gọi bọn họ đầu hàng và khi nhận được sự từ chối, liền ra lệnh cho Đội quân tấn công. Khi các chiến sĩ chạm phải kết giới xung quanh Magnostadt, bà chỉ thị cho họ sử dụng những mũi giáo của mình để phá vỡ nó. Và khi bọn họ đối mặt với các Hộ Thần của Magnostadt, hoang mang tự hỏi liệu có thể phá vỡ hàng phòng tuyến vững mạnh của kẻ địch, bà mỉm cười và nói: “Nó sẽ sụp đổ”.



[Magi - The Labyrinth of Magic] Scheherazade Ivx1
Scheherazade nghe thấy tiếng người dân Magnostadt than khóc trước vị Đại Ma Sĩ và nhớ về sự cuồng tín của họ với tầng lớp pháp sư, liền tỏ rõ thái độ ghê tởm Mogamett. Bà ra lệnh cho Ignatius và Nerva không được sử dụng Báu vật Ma thần của mình và đề nghị cả hai hãy tin tưởng vào sức mạnh của thần dân Reim. Khi những khinh khí cầu của Reim xuất hiện trên bầu trời và thả một số lượng lớn các thùng thuốc súng xuống, phá hủy lớp Borg bao bọc Magnostadt, bà tự hào nói thuốc súng không phải thành tựu của ma thuật, mà là phát minh của người dân Reim. Bà bảo Mogamett rằng con người có thể sống bằng chính đôi tay họ và Đế quốc Reim là tập hợp của những cá thể tin tưởng vào chính họ, những con người luôn không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân mình. Sau đoạn thuyết giáo ấy, bà bày tỏ sự thương hại với đất nước của Mogamett vì họ chỉ biết phụ thuộc vào các pháp sư mà không có chút tự tin vào bản thân.



Scheherazade tỏ ra ngạc nhiên và lo lắng khi Magnostadt tung ra vũ khí của họ, rồi hoảng sợ chứng kiến cảnh đòn tấn công từ thứ vũ khí đó hủy diệt các chiến sĩ của Reim. Khi Muron Alexius xuất hiện và ném những tảng đá lớn ngăn chặn đòn tấn công ấy, bà quở trách họ vì thời điểm xuất trận của đội anh là sau khi toàn bộ các kết giới bị phá vỡ, nhưng bà cũng tỏ ra an tâm hơn khi Binh đoàn Fanalis ra trận.



Vào thời khắc Aladdin tiết lộ thân phận thật của mình, bà phán rằng cậu chính là một Magi “thực thụ”, và chứng kiến cảnh Quân đội Reim bị đẩy lùi về phía bờ biển và các kết giới được phục hồi.



[Magi - The Labyrinth of Magic] Scheherazade 9s19
Sau khi Alibaba can thiệp vào trận chiến giữa Aladdin và Mu, đồng thời toàn bộ người Fanalis khác đều đã hết Ma lực, bà thân chinh bước ra ngoài chiến trường và hạ lệnh cho toàn bộ binh lính rút lui, trước sự sửng sốt của những người xung quanh khi biết bà rời khỏi Reim. Khi Mu hỏi lí do vì sao, bà trả lời rằng Aladdin có lẽ cũng đang nhìn thấy chung một viễn cảnh của thế giới này với Yunan. Rồi bà tiến đến Aladdin, Alibaba và Titus, ngỏ ý muốn nói chuyện với họ. Cả bốn người ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ nằm giữa địa phận của hai vương quốc, tuy nhiên Scheherazade không mang theo người tùy tùng nào. Trong khoảng thời gian ấy, bà ngắm nhìn Alibaba và Aladdin nói chuyện cùng nhau với một nụ cười rạng rỡ, khiến cả Titus cũng phải tỏ ra ngạc nhiên. Sau đó, Alibaba nói với Aladdin rằng mình quyết định không gặp Scheherazade tại Đế quốc Reim trước đó bởi anh sợ bà sẽ nhận ra mình là người sở hữu Báu vật Ma thần, giống như Judal đã từng làm ở Balbadd.



Tuy nhiên, bà nói với họ chính mình cũng sẽ không nhận ra kể cả khi anh có làm vậy, bởi bà chỉ là một trong những bản thể của Scheherazade thật sự, dẫu vẫn mang trong mình tâm thức của ngài Magi. Thân thể của bà hiện đã quá già yếu ở tuổi 268, nên giờ bà đang nằm nghỉ tại Reim ở một nơi không ai có thể tìm ra. Chờ cho đến khi Aladdin và Alibaba hết bàng hoàng trước sự thật ấy, bà hỏi Aladdin về những điều Mogamett đang che giấu và những điều ông ta muốn làm với Magnostadt.



[Magi - The Labyrinth of Magic] Scheherazade 9zu
Scheherazade chăm chú nghe Aladdin kể về tham vọng của Al-Thamen và những điều đã xảy ra với Alma Toran. Cậu nói tại thế giới Alma Toran ấy đã nổ ra một cuộc chiến, và trước khi mọi thứ bị hủy diệt, một pháp sư phép thuật cao cường và vị vua của thế giới đó, Solomon, đã tạo ra một thế giới mới, nơi mà Aladdin và mọi người đang tồn tại, rồi gửi toàn bộ những người sống sót của Alma Toran tới đó. Aladddin nói với Scheherazade và những người khác rằng Al-Thamen phản đối sự di dời đó, và bọn chúng luôn khát khao xóa sổ thế giới này với "Điểm Đen", hiện thân của ác quỷ. Khi Alibaba bảo Aladdin sẽ không phải gánh vác trách nhiệm đó một mình, Scheherazade mỉm cười hạnh phúc. Sau cuộc nói chuyện, bà kéo Titus ra xa và nói cậu có thể đi cùng những người bạn của mình. Bà giải thích rằng Alibaba khiến bà nhớ về hình ảnh của vị "Vua" đầu tiên bà đã chọn; anh ta tuy không thực sự mạnh mẽ hay đáng tin cậy, nhưng lại vô cùng tốt bụng với tất cả người dân và luôn rạng rỡ như ánh mặt trời. Bà thú nhận mình quyết định tiếp tục sống sau cái chết của người bạn vì bà đã dần coi Reim như đứa con của mình và ngoảnh mặt đi trước mọi thứ khác trên thế giới này.



[Magi - The Labyrinth of Magic] Scheherazade Haw4
Bà xin lỗi Titus rồi bảo cậu cơ thể thật của Scheherazade đã đến giới hạn, và những bản thể của bà sẽ sớm biến mất, có thể trong một tháng, hay thậm chí chỉ còn vài giờ. Bà quay sang Aladdin và Alibaba, nói với họ mình sẽ ra lệnh cho quân đội Reim rút lui và tuyên bố chấm dứt chiến tranh. Nhưng gần như ngay tức khắc sau câu nói ấy, người đưa tin tới và báo cáo sự đổ bộ của Đế quốc Hoàng.



Scheherazade nói với Aladdin và Alibaba rằng Titus chỉ còn vài ngày để sống. Bà muốn cậu dành những thời khắc cuối cùng trong yên bình, cùng với bé gái tên Marga.



Trong lúc Đế quốc Hoàng bắt đầu chiến đấu với lũ Ma thần Đen, bà đứng trên thuyền của Reim, hỏi một binh sĩ về tình hình rút quân. Nhận được câu trả lời của anh ta, bà nói chỉ có những binh lính bị thương còn ở lại, bởi sẽ có phương tiện di chuyển nhanh hơn dành cho họ. Rồi khi được đề nghị rút lui, bà từ chối và nói mình sẽ sử dụng chút sức mạnh còn lại để đánh bại lũ Ma thần Đen, tạo cơ hội cho các chiến sĩ rút quân cũng như giúp đỡ Aladdin. Bà ngạc nhiên khi Binh đoàn Fanalis nói họ sẽ ở lại hỗ trợ. Khi trông thấy lũ Ma thần Đen tiến về phía hạm đội hải quân của Reim, bà nghĩ tới Titus.



[Magi - The Labyrinth of Magic] Scheherazade Stij
Scheherazade cố giữ cho rào chắn bà lập ra xung quanh Hải quân Reim hoạt động khi họ bị lũ Ma thần Đen tấn công. Muron oán trách Titus đã không có mặt tại đây, nhưng Scheherazade xin cô tha thứ cho cậu ấy, bởi sự lưỡng lự nơi Titus là do bà gây nên, vì Titus chỉ được sống một cuộc sống quá ngắn ngủi. Bà nói rằng đó là lí do cậu không thể quyết định điều mình muốn bảo vệ nhất. Đối với Muron là gia đình và bằng hữu của cô, và với Scheherazade là Đế quốc Reim, còn Mogamett thì là những pháp sư; tất cả đều biết thứ mình cần bảo vệ bởi họ đã khám phá ra điều đó trong quãng đời của bản thân. Bà nói ước nguyện của cậu sẽ không thể trở thành hiện thực được nữa, nhưng bà hy vọng cậu sẽ tìm ra lời giải đáp trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của mình.



[Magi - The Labyrinth of Magic] Scheherazade Q26m
Scheherazade đang chiến đấu chống lại lũ Ma thần Đen khi bà nhận thấy Titus đã giải phóng số lượng lớn Ma lực được tích tụ trong cơ thể cậu suốt 14 năm qua. Bà tỏ ra hoảng sợ, nói rằng hành động giải phóng năng lượng ấy là Phép thuật Tối thượng mà "bản thể của Scheherazade" có thể sử dụng, và khoảng khắc phép thuật ấy được tung ra sinh mạng của Titus sẽ lập tức kết thúc.



Tại Magnostadt, khi lũ Ma thần Đen bắt đầu tràn ra ngoài và người dân nơi đây đang cố gắng tháo chạy. Một đứa trẻ bị kẹt dưới tảng đá lớn và người cha đang cố gắng kéo cậu ra khỏi đó, họ chạm trán một Ma thần Đen đang tiến tới gần và khi nó chuẩn bị đè nát hai người, Scheherazade đột ngột xuất hiện và dùng kết giới bảo vệ hai cha con.



Bà nhìn lũ Ma thần trong cơn giận dữ tột độ, nói rằng chúng đã cướp đi ma lực của Titus, và đó là lí do vì sao chúng trở nên to lớn như vậy. Rồi bà giơ cao pháp trượng, hét lớn: "Hãy trả lại...đứa con cho ta!!!". Bà tăng cường sức mạnh của Borg bao quanh thân thể để chống trả đòn tấn công của Ma thần Đen, nhưng nó đã đập tan kết giới ấy và đâm xuyên cánh tay của bà. Alibaba kịp thời sử dụng Trang phục Ma thần để cứu Scheherazade, trước sự sửng sốt của bà khi gặp lại cậu cùng Aladdin. Một vài pháp sư Magnostadt tiến tới gần và trị thương cho bà.
 






5. Năng lực



5.1 Ma thuật


Dạng phép thuật cũng như phương thức chiến đấu của Scheherazade vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên vì là một Magi, bà có lượng Rukh/Ma lực dường như vô hạn và sử dụng được Borg.



Borg (Lá chắn)

Đây được coi là minh chứng của một Pháp sư. Một kĩ năng phòng thủ có khả năng ngăn chặn mọi đòn tấn công mang ý đồ xấu xa. Nó cũng có thể chặn các đòn tấn công vật lí và phép thuật ở một mức độ nào đó, tùy vào sức mạnh của người sử dụng. Scheherazade đủ tài giỏi để có thể tạo một kết giới Borg khổng lồ và duy trì nó trong một khoảng thời gian đáng kể.

 

 



5.1.1 Pháp trượng


Scheherazade có một cây trượng dài bằng kim loại được thiết kế giống như chiếc đinh ba. Nó cao hơn bà và mang hình dáng của mảnh trăng lưỡi liềm chỉ lên trên, một viên ngọc màu đỏ ở giữa và đầu nhọn. Bà dùng nó để tập trung Ma lực và tấn công.
 

 



5.1.2 Phép thuật Thần giao cách cảm (Clairvoyance Magic)


Bà có thể sử dụng phép thuật này mà không cần sự trợ giúp của khí cụ ma thuật để liên lạc với Titus qua Con mắt của Rukh. Bà cũng có khả năng dùng nó để quan sát diễn biến trận chiến giữa Magnostadt và Reim từ xa.
 

 



5.1.3 Ma thuật Trọng lực


Bà dùng phép thuật điều khiển trọng lực để có thể bay và giữ thân thể trên không.
 


 



5.1.4 Những phép thuật vô danh khác


Scheherazade có khả năng tạo ra những bản thể vô tính từ chính cơ thể mình. Mỗi bản thể lại sở hữu nhân cách riêng và sử dụng được ma thuật, tuy không mạnh được bằng chính bà - một Magi.



Bà được liên kết với những bản thể ấy và có khả năng điều khiển chúng trong khoảng thời gian dài, bà cũng cảm nhận được mọi điều xảy ra với chúng. Đây có thể là một dạng Sinh Thuật, tuy nhiên điều này chưa được xác minh.
 

 



6. Các mối quan hệ



6.1 Titus Alexius


Titus là thuộc hạ của Scheherazade. Đồng thời cậu cũng là một nhân bản được bà tạo ra nhằm kéo dài tuổi thọ, do đó cả hai đều có nguồn Ma lực giống nhau và bà có thể kiểm soát cơ thể cậu trong một khoảng thời gian ngắn. Bà tỏ ra khá tin tưởng cậu, thể hiện qua việc chia sẻ những thông tin chính trị như việc Quốc Vương Sinbad đã gửi thư cho bà để ngỏ lời thành lập một liên minh giữa Sindria và Đế quốc Reim. Bà thực sự quan tâm và coi cậu như con mình, cho dù bà không thể kéo dài tuổi thọ của cậu.
 

 



6.2 Mu Alexius


Mu là một trong những vị Vua được Scheherazade chọn. Mu vô cùng trung thành với bà và cũng được bà đủ tin tưởng để giao cho anh nhiệm vụ chinh phục Magnostadt.
 

 






[Magi - The Labyrinth of Magic] Scheherazade S7ol


 



6.3 Vị vua được chọn đầu tiên


Scheherazade khá thân thiết với vị vua này tại thời điểm 200 năm về trước, giống như Alibaba và Aladdin hiện giờ. Bà nói rằng anh ta tuy không thực sự mạnh mẽ hay đáng tin cậy, nhưng lúc nào cũng tươi cười, tốt bụng với tất cả người dân, và luôn rạng rỡ như ánh mặt trời. Họ đã cùng nhau tham gia nhiều chuyến phiêu lưu cũng như gặp gỡ vô số bạn đồng hành.
 

 



7. Thông tin ngoài lề


• Nhân vật của bà được lấy từ Scheherazade, người kể chuyện trong bộ Nghìn lẻ Một Đêm, đồng thời là chị gái của Dunya.



• Chi tiết bà có khả năng trì hoãn cái chết của mình dường như cũng có mối liên quan tới nhân vật cùng tên trong bộ truyện nói trên, người phải kể truyện để tránh bị hành hình.



• Scheherazade là Magi duy nhất không có một bím tóc được tết dài.



• Mặc dù đôi mắt của Scheherazade mang màu xanh lam trên bìa chương 150, nó được đổi thành màu xanh lục trên bìa Tập 15.



• Scheherazade thường nói rất chậm rãi, ngoại trừ những lúc tức giận hay chỉ huy quân lính.



• Bà thích các loài côn trùng.
 

 


• Nguồn: Magi Wikia



• Người dịch: Nomolies



• BBCode: Jade•Stone



Bản quyền của Gintama FC



Trở về đầu trang

 

 






 








 





Scheherazade
Scheherazade

Total posts : 262

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum