oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Magi - The Labyrinth of Magic] Ren Hakuei

Go down

[Magi - The Labyrinth of Magic] Ren Hakuei Empty [Magi - The Labyrinth of Magic] Ren Hakuei

Post by Scheherazade Thu Nov 13, 2014 9:29 pm






Hakuei

Ren




>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Thông tin cá nhân
Kanji
練白瑛
Rōmaji
Ren Hakuei
Tên Hán Việt
Luyện Bạch Anh
Chức danh
Mụ phù thủy của Al-Thamen
Thể trạng
Tuổi
21, 22 (hiện tại)
Giới tính
Nữ
Chiều cao
169 cm (5'5")
Mối quan hệ
Gia đình
Hakutoku Ren (phụ thân/từ trần)

Gyokuen Ren (mẫu thân)

Koutoku Ren (hoàng thúc/từ trần)

Hakuyuu Ren (hoàng huynh/từ trần)

Hakuren Ren (hoàng huynh/từ trần)

Hakuryuu Ren (hoàng đệ)

Kouen Ren (hoàng thân)

Koumei Ren (hoàng thân)

Kouha Ren (hoàng thân)

6 cô công chúa khác (hoàng thân)

Kougyoku Ren (hoàng thân)
Đồng minh
Seisyun Ri

Hakuryuu Ren

Judal

Aladdin

Dorji

Boyan

Bator

Kouen Ren
Kẻ thù
Ryosai
Tình trạng
Ma thần
Paimon
Chức vụ
Vua được Chọn

Công chúa Hoàng quốc

Tướng quân Hoàng quốc
Trực thuộc
Paimon

Đế quốc Hoàng
Truyền thông
Xuất hiện lần đầu trong manga
Đêm 19
Xuất hiện lần đầu trong anime
Tập 4
Diễn viên lồng tiếng
Nana Mizuki (tiếng Nhật)

Jan-pui Jyu (tiếng Quảng Đông)

Jeong Mi Bae (tiếng Hàn)


۞ Nguồn: Magi Wikia



۞ Người dịch: Nomolies



۞ Pattern: Skyblue2u @ CL


Hakuei Ren (練白瑛, Ren Hakuei) là Đại Công chúa của Đế quốc Hoàng. Cô đồng thời cũng giữ chức vị Tướng Quân Đồn trú phía Bắc trực thuộc Quân chinh Tây của Đế quốc. Là một Người Chinh phục Mê cung, Hakuei sở hữu một Ma thần, Paimon, cô là một trong những vị Vua được Chọn của Judal.









1
Ngoại hình

Hakuei Ren
Hakuei là người con gái có chiều cao trung bình cùng mái tóc dài màu xanh thẫm và đôi mắt xanh thiên thanh. Cô còn một chiếc nốt ruồi dưới môi trái, tương xứng với các anh em trai cùng mẫu thân của mình, Gyokuen Ren. Sau này, chiếc trang sức cài tóc bên phải của cô được đổi thành đôi bờm tóc trắng đính vào lọn tóc cùng một chiếc mũ miệng mạ kim. Trong khoảng thời gian thu phục tộc Kouga (Hoàng Nha), cô mang một vết sẹo dọc gò má trái vì bị chém, và thêm nhiều vết sẹo khác khắp người từ những cuộc chinh chiến sau đó vài tháng.



 





2
Tính cách


Hakuei mang phẩm cách nhân từ và cương trực. Cô rất yêu quý em trai mình, hoàng đệ Hakuryuu Ren. Cô là một sứ giả chuộc hòa bình và không muốn gây nên những cuộc chiến vô nghĩa. Cô còn mang vai trò như một người mẹ của Hakuryuu, thậm chí còn dạy cho Hakuryuu có thể tự mình làm được mọi việc, bao gồm cả nấu nướng.






3
Tiểu sử

Hakuei hồi nhỏ
Khi Hakuei còn bé, phụ thân của cô, Hakutoku Ren - Đại Hoàng Đế của Đế quốc Hoàng, cùng hai hoàng huynh là Hakuyuu và Hakuren bị sát hại trong vụ hỏa hoạn giữa cuộc nổi loạn châm ngòi bởi Gyokuen Ren (mãi sau này cô mới biết được sự thật). Sau cuộc loạn chiến ấy, Gyokuen nói với Hakuei cùng Hakuryuu Ren rằng Hoàng đế hiện tại, đồng thời là hoàng thúc của hai người, Koutoku Ren, sẽ nhận hai đứa làm nghĩa tử và để họ giữ lại danh phận Công chúa và Hoàng tử của đế quốc. Hakuei tạ ơn mẫu hậu và an ủi bà.



Ít lâu sau, Hakuei cùng cận thần Seisyun Ri chinh phục Mê cung Paimon và làm chủ một Ma thần. Ngoài ra, Hakuei còn trở thành Tướng quân chỉ huy Đội quân chinh Tây của Đế quốc Hoàng, đặt doanh trại ở Thảo nguyên Tenzan, gần ngôi làng của tộc Kouga.








4
Cốt truyện

Arc Kouga



[Magi - The Labyrinth of Magic] Ren Hakuei Saved_By_Hakuei_zps12c75f30
Hakuei cứu Aladdin
Hakuei Ren lần đầu xuất hiện khi cứu Aladdin thoát khỏi một con ngựa mất kiểm soát. Cô cùng cận thần của mình Seisyun Ri và Ryosai, giới thiệu bản thân và ra đề nghị tộc Kouga thần phục Đế quốc Hoàng, nhưng họ từ chối khi chứng kiến Ryosai đánh Toya chỉ vì cô dám dâng sữa ngựa cho Công chúa. Cô cùng đội sứ giả đành quay về doanh trại của đế quốc Hoàng. Trong đêm hôm đó, Aladdin đến gặp Hakuei và tiếp chuyện với cô. Cô nói với cậu biết mình không hề muốn chiến tranh nổ ra và Aladdin tin lời nói ấy của cô.



Ngày hôm sau, vài chiến binh bị chúng tên bắn. Ryosai tâu lại với Hakuei rằng họ bị tấn công bởi người dân tộc Kouga. Nghi ngờ lời nói của gã, Hakuei và Seisyun Ri đích thân đến ngôi làng của họ để hỏi rõ sự tình, nhưng rồi bị phục kích bởi đám người Kouga giận dữ. Họ buộc tội những binh sĩ của Hakuei đã làm trọng thương Baba, tộc trưởng của dân làng Kouga. Khi hiểu rõ sự tình, cô bộc lộ rõ sự tức giận trước những gì thuộc cấp mình đã làm. Baba đột ngột xuất hiện, dù vẫn đang bị thương bởi mũi tên của đội quân Đế quốc Hoàng gây ra, nhưng đã chấp thuận việc thần phục Đế quốc, trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người.



[Magi - The Labyrinth of Magic] Ren Hakuei Hakuei27s_Deflection_zpse1609d75
Hakuei cản phá cung tên
Quay trở lại doanh trại, Hakuei phát hiện ra mình bị Ryosai tạo phản, kẻ đã gây ra chính sự hiểu lầm giữa người tộc Kouga. Cô bị tấn công bằng cung tên, nhưng đã vô hiệu hóa chúng bằng sức mạnh của Ma thần Paimon. Cô cùng Seisyun tấn công đám binh lính, nhưng trước nỗ lực vô vọng đấu lại với toán quân hùng hậu, cô bị bắt giữ. Vào lúc sắp sửa bị Ryosai giết, Aladdin xuất hiện và triệu hồi Ugo để đánh bại hắn. Khi Seisyun tỉnh lại, Hakuei kể cho Aladdin việc cả hai người họ đã từng chinh phục một Mê cung. Báu vật Ma thần của Hakuei đột ngột bừng sáng, và khi Aladdin chạm vào, nó triệu hồi nguyên hình Ma thần Paimon. Ugo cũng xuất hiện và cả hai vị ma thần có một cuộc đối thoại không lời, nhưng rồi Paimon nói rằng mình không thể giúp họ được. Paimon bảo mong muốn duy nhất của bà là đưa Hakuei lên làm một Đấng vương quân. Sau cuộc trò chuyện với Paimon, họ nói lời từ biệt và Hakuei ngỏ lời mời Aladdin tới gặp Judal.



Arc Cướp biển


Cô xuất hiện trong hồi ức của Hakuryuu về cảnh tượng tang thương của gia đình mình.



Arc Khám phá Thế giới



Binh đoàn tùy tùng của Hakuei
Cô phi như bay trên lưng ngựa tiến về Đế quốc Hoàng với đám quân Hộ vệ của mình, Seisyun cùng hơn 100 thành viên của tộc Kouga theo sau. Tại Thành Phủ, Koumei kinh ngạc trước tốc độ hồi cung của cô và hỏi Hakuei những người này là ai. Cô giải thích rằng Ma thần của mình, Paimon, dường như vô cùng mắn đẻ, nên đã sinh ra vô số Báu vật Trợ giúp, và nhờ sức mạnh của bọn họ nên cô mới chiến đấu được tới ngày hôm nay. Koumei nhận xét rằng nếu nói về số lượng người sử dụng Báu vật Trợ giúp thì Hakuei Điện hạ là người đứng đầu. Rồi, Hakuryuu cũng xuất hiện với đoàn Hộ vệ của mình, những sinh vật tạo ra từ Sinh Thuật. Hakuei nói với Koumei rằng việc họ tới đây nhanh chóng là nhờ sự giúp sức của đệ ấy. Cô tỏ ra khá lo lắng về sự thay đổi nhân cách của người em trai. Rồi, họ cùng tiến vào hoàng cung và khi Kouen xuất hiện ít lâu sau, cô cúi chào anh.



Hakuei và Kouen
Đêm hôm đó, Hakuei cùng Hakuryuu đến thư phòng của Kouen. Cô mỉm cười nói với Kouen rằng bộ dạng này không hợp với anh, gọi anh là "Kouen Điện hạ". Anh đồng tình với cô, rồi nói với Hakuryuu rằng mình cần nói chuyện với cậu. Kouen bắt đầu nói về Vua Solomon, người đã tạo ra những Báu vật Ma thần, cùng tiếng Toran cổ xưa. Kouen bảo họ thế giới của chúng ta sẽ hợp nhất thành một, và vì lẽ đó, phải có một vị Vua duy nhất cai trị toàn thế giới. Rồi, anh đề nghị Hakuryuu và Hakuei hãy giúp sức mình.



Sáng hôm sau, Hakuei cùng các hoàng thân tiến đến lễ tang của hoàng thúc và cũng là tiên đế của Hoàng quốc, Koutoku Ren. Cô lo lắng khi nghe mẫu hậu nói rằng vị hoàng đế đã băng hà từng bị bệnh trong một thời gian dài, nhưng rồi tình trạng đột ngột chuyển biến xấu đi. Cô cùng toàn thể mọi người sửng sốt khi nghe chiếu ban Gyokuen, thay vì Kouen, sẽ là người kế vị ngai vàng; và trước tình trạng căng thẳng khi bá quan văn võ trong triều đình sắp sửa chia thành hai phái, một phía ủng hộ Kouen và phía còn lại về phe Mẫu hậu, Hakuei xin bà hãy suy xét lại ý nguyện của tiên đế, nhưng bị Hakuryuu chen ngang và bảo bà hãy lên ngôi. Cô cùng Kouha bàng hoàng trước lời nói của Hakuryuu cũng như sự đồng thuận của các bá quan vang vọng khắp cung điện.



Sợ hãi trước Hakuryuu
Sau lễ tang, Hakuei đuổi theo Hakuryuu và hỏi vì sao cậu lại làm vậy, và được cậu nói rằng mình sẽ bảo vệ cô từ bây giờ với sức mạnh cậu đạt được. Cuối cùng cậu cũng kể cho cô nghe sự thật về cái chết của phụ hoàng và hoàng huynh: do chính Gyokuen ra tay hạ sát họ. Hakuei vô cùng kinh ngạc, nhưng Hakuryuu cho rằng cô đã nhận ra mẫu hậu của mình đã thay đổi thế nào và đám thần quan phía sau mụ là người của Al-Tharmen, những kẻ rắp tâm thao túng Đế quốc Hoàng. Hakuryuu nắm lấy tay cô, nói rằng họ sẽ hủy diệt tận gốc bọn chúng cùng nhau và giành lại vương quốc vốn thuộc về mình. Với bộ dạng u tối, cậu thú nhận với cô mình sống tới ngày hôm nay cũng chỉ vì điều đó. Hakuei sợ hãi trước thái độ của người em trai và nhắc cậu nhớ về những gì Kouen Điện hạ đã nói ngày hôm trước: "Rạn nứt đồng nghĩa với diệt vong", đó là lý do vì sao Kouen sẽ không để một chuyện tày đình như nội chiến xảy ra; cô nói thế giới này là một thể thổng nhất. Sau cuộc đối thoại, Hakuei hỏi Hakuryuu liệu có điều gì bất thường xảy ra với cậu không, và bảo rằng không phải mình không tin điều cậu nói, mà hiện giờ cô cần chút thời gian. Nói đến đó, cô xin lỗi Hakuryuu.



Arc Magnostadt


Hakuei đang đứng cùng quân lính của mình khi được lệnh triệu tập đến Magnostadt từ Kouen gửi tới các chủ sở hữu Báu vật Ma thần trong Đế quốc Hoàng thông qua phép thuật Thấu Thị từ xa. Cô hồi đáp "Đã rõ" và biến thân sang dạng Trang phục Ma thần Paimon.



Mỉm cười vì gặp lại Aladdin
Aladdin gặp rắc rối vì cậu mất đi cây trượng của mình nên không thể thi triển phép thuật một cách triệt để nhưng rồi được Hakuei sử dụng sức mạnh của Paimon tóm gọn lũ Ma thần Đen và ném chúng tới chỗ của những chiến binh Đế quốc Hoàng. Toàn bộ dòng tộc Ren tiêu diệt toàn bộ đám Ma thần Đen đó và Hakuei, Kougyoku Ren, Koumei cùng Kouha xuất hiện bên cạnh Kouen. Aladdin nhìn thấy Hakuei liền gọi tên cô khiến cô rất đỗi ngạc nhiên vì gặp lại cậu. Hakuei hỏi vì sao Aladdin lại ở đây. Cùng lúc đó Koumei cũng hỏi hai người quen nhau ư. Hakuei thuật lại những gì đã xảy ra với Tộc Kouga và Ryosai, rồi với nụ cười trên môi, tự hào bảo anh rằng Aladdin đã cứu mạng mình.



Hakuei mở đường
Trong lúc chiến đấu chống lại lũ Ma thần Đen, Hakuei nói vòng luẩn quẩn này sẽ không bao giờ kết thúc, nếu chúng ta không tiêu diệt nguồn gốc của chúng - khối cầu đen mang tên "Vật trung gian". Alibaba Saluja đồng ý với cô, và bảo rằng hãy cùng làm điều đó. Hakuei sử dụng sức mạnh của mình để tạo một lối đi bằng gió lốc đâm thủng lũ Ma thần để Alibaba có thể vượt qua và tung đòn tấn công trực diện vào "vật trung gian", nhưng cú đánh ấy của cậu bị thất bại. Ít lâu sau, cô cùng phần lớn những Người Chinh phục Mê cung đều kiệt sức. Kouen tiếp tục tự tay tiêu diệt lũ Ma thần Đen, và cô hét tên anh khi anh bị sáu Ma thần hợp lực tấn công. Khi Kouen đào một vực sâu xuống lòng đất với Trang phục Ma thuật Agares của mình, cô sửng sốt thốt lên rằng anh đang xoay chuyển dòng chảy của trái đất để tạo ra một dòng dung nham.



Cô lí giải cho hành động của Kouen
Sau khi Kouen tóm lấy Alibaba và ném cậu vào dòng dung nham, Hakuei lí giải ý nghĩa thực sự của những lời Kouen nói là: nếu việc này cứ tiếp diễn với số lượng lớn kẻ địch như vậy, mọi thứ sẽ vượt ra ngoài tầm kiểm soát, nên Kouen cần tới sự viện trợ của Alibaba sau khi cậu hồi phục ma lực bằng ngọn núi lửa bởi cậu cũng sử dụng Ma thần hệ Lửa giống anh. Sau lời giải thích đầy lịch sự và hợp lí của cô, Aladdin nghi ngờ liệu có thực là Kouen đã nói vậy hay không. Hakuei cũng đồng tình với Koumei về việc bọn họ phải bảo vệ hai người đó để không Ma thần Đen nào tiến được lại gần.



Hakuei sử dụng Pa'ir Al-Hazard
Ngay thời khắc Aladdin nhận ra điểm yếu của con rối do "Vật trung gian" tạo ra, cậu cùng Kouha, Kougyoku và Hakuei lập tức phát động tấn công, với sự chỉ đạo của Koumei. Hakuei là người đầu tiên triệu hồi Ma thuật Tối thượng của mình, Pa'ir Al-Hazard, cất lên rằng "Hãy xé vụn Mặt đất! Để chúng nghe thấy tiếng gầm của vị Thần Gió có thể hóa mọi thứ thành cát bụi...", mang hình dạng của một cơn cuồng phong khổng lồ. Kouha và Kougyoku cũng triệu hồi Ma thuật Tối thượng, nhưng ma lực của họ đều sớm cạn kiệt. Kouen và Alibaba tham chiến, và sau đòn tấn công tổng lực của cả hai, họ phát hiện ra con quái thú bắt đầu hút cạn Rukh từ biển và trở nên to lớn hơn.



Con rối thành hình đó đột ngột tấn công Hakuei, nhưng Aladdin đã kịp thời xông ra bảo vệ cô bằng Borg của mình. Dù vậy, cô nhanh chóng cạn kiệt ma lực và bất tỉnh.



Nhờ phép thuật của Scheherazade, Hakuei hồi phục toàn bộ Ma lực của mình và triệu hồi Ma thuật Tối thượng cùng toàn bộ những Người Chinh phục Mê cung có mặt tại chiến trường lúc đó. Rồi cô hổn hển đứng nhìn cảnh tượng Vật Trung gian ấy nát vụn thành từng mảnh, cơ thể kiệt sức và đầy vế thương. Cô hóa giải Trang phục Ma thần và tiến đến cạnh Kougyoku. Khi Vật Trung gian bắt đầu lưỡng lự, Aladdin tiến vào thâm tâm nó bằng Trí tuệ của Solomon. Sau thành công của cậu, con quái vật bị hủy diệt trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.



Koumei và Hakuei
Hakuei cùng các huynh đệ bị bao vây bởi Liên minh Bảy Đại Dương. Khi Darius Leoxses ngụ ý rằng họ có thể đang che dấu con át chủ bài, Koumei đáp trả lại hắn và anh cùng Hakuei lập tức giương vũ khí của họ lên. Rồi vào lúc Sinbad biểu lộ tham vọng khôi phục Magnostadt, Hakuei tỏ ra vô cùng giận giữ và hỏi Kouen rằng liệu gã Sinbad ấy đã tính toán trước mọi việc và chờ đợi đến đúng thời cơ để dễ dàng đạt được mục đích dễ dàng như vậy.



 





5
Năng lực

Hakuei có khá ít Ma lực.
Kiếm thuật

Hakuei đã từng thể hiện một vài kĩ năng kiếm thuật điêu luyện.
Trang phục Ma thần của Hakuei
Ma thần

Ma thần Hakuei nắm giữ là Paimon, Vị thần của Tình yêu Cuồng nhiệt và sự Hỗn loạn. Paimon là một Ma thần Gió.



Người Hầu
Paimon là một vị thần mắn đẻ, có khả năng sinh ra nhiều Ma thần con, điều này khiến cho đội quân "Người Hầu" mang Báu vật Trợ giúp của Paimon do Hakuei chỉ huy lên tới con số hàng trăm, bao gồm Seisyun Ri, Dorji, Bator, Boyan và nhiều thành viên khác của Tộc Kouga.



Báu vật Ma thần

Báu vật Ma thần của Hakuei là một chiếc quạt lông cán sắt.
Magui Al-Hazard

Khi Hakuei sử dụng đòn tấn công này, cô tạo ra một vòng lốc xoáy lớn mà cô là tâm bão. Cơn lốc này hủy diệt mọi thứ trên đường đi của nó.
Trang phục Ma thần



"Hỡi Linh hồn của Tình yêu Cuồng Nhiệt và Hỗn loạn, ta lệnh cho ngươi, hãy nhận lấy dòng Ma lực này và ban cho ta sức mạnh. Xuất hiện đi, Paimon!"

- Hakuei, triệu hồi Trang phục Ma thuật của Paimon.


Khi Hakuei kết hợp với Paimon, cô mang bộ giáp vàng, hồng và trắng (trong anime). Hakuei cũng có đôi xích sắt đeo trước ngực giống Paimon, và chiếc quạt của cô biến thành một vũ khí mang hình dáng tương tự như một chiếc đinh ba. Cô còn đội một chiếc vòng mạ kim trên đầu, với mái tóc chuyển sang màu sáng nhạt, được thắt búi thấp. Cô cũng mang một chiếc đai, tựa như của Kouha và Kouen, trên cánh tay mình. Trạng thái này cho phép cô tạo ra nhiều cơn lốc to nhỏ khác nhau để bảo vệ bản thân và tấn công kẻ địch. Những cơn lốc này có uy lực vô cùng lớn, nhưng bởi ma lực của cô khá ít, chúng không tồn tại được lâu.

Pa'ir Al-Hazard (Tiếng Hét Gầm Vang của Gió)

Khi sử dụng Ma thuật Tối thượng, Hakuei triệu hồi ra một cơn cuồng phong khổng lồ cuốn lấy đối thủ vào trong và xé vụn chúng với sức gió mãnh liệt.



"Hãy xé vụn Mặt đất! Để chúng nghe thấy tiếng gầm của vị Thần Gió có thể hóa mọi thứ thành cát bụi"

- Thần chú triệu hồi Ma thuật Tối thượng của Hakuei
Chỉ số



>>>>>>>
Ma lực
3/5
 

Khả năng chiến đấu
3/5
 

Thể lực
3/5
 

Kĩ thuật
3/5
 

Tư chất lãnh đạo
4/5
 

Trí tuệ
4/5
 










6
Các trận chiến


Hakuei & Seisyun vs Ryosai - Thua

Aladdin, Alibaba, Kouen, Koumei, Kouha, Hakuei & Kougyoku vs Vật trung gian - Thua

Aladdin, Alibaba, Morgiana, anh em nhà Ren, Hakuei, Kougyoku, Mu, Ignatius, Sinbad, Yamraiha, Drakon và Mira, Armakan, Darius, Rametoto cùng đoàn Người hầu của họ vs Vật trung gian - Thắng







7
Những mối quan hệ

Seisyun Ri
Tuy không rõ cả hai gặp nhau từ bao giờ, nhưng dường như họ vô cùng tin tưởng và trông cậy vào nhau. Seisyun giúp Hakuei chinh phục Mê cung Paimon.
Hakuryuu Ren
Hakuei rất yêu mến người em trai bé nhỏ của mình và thậm chí còn tự bản thân lãnh trách nhiệm thay mẹ chăm sóc cậu sau khi một nửa gia đình họ bị thảm sát bí ẩn. Cô đảm bảo cậu phải có thể tự mình làm được mọi việc, bao gồm nấu nướng. Cô quá quen với việc cậu hay lo lắng cho tương lai của chính cô và khuyên cậu đừng quá để tâm tới nỗi lo của mình. Hakuryuu thú nhận rằng cô là người duy nhất cậu từng mở lòng mình để thổ lộ những tâm tư tình cảm của bản thân.



Khi cả hai gặp lại nhau tại lễ tang Quốc vương Điện hạ của Đế quốc Hoàng, Koutoku Ren, cậu nói với cô về ý định trừ khử chính mẹ ruột của mình, khiến cô vừa sửng sốt lại vừa lo sợ.
Aladdin
Cô từng cứu Aladdin thoát khỏi một con ngựa chạy ngông khi cậu đang trú tại Tộc Kouga và sau này được cậu đền đáp bằng việc cứu mạng cô khỏi tay Ryosai. Cô tỏ ra khá thân thiết với cậu, thậm chí trước khi quay về Đế quốc cô còn bảo mình sẽ giới thiệu Judal cho cậu nếu lần sau gặp lại. Khi được Koumei hỏi tại sao cô và Aladdin quen biết nhau, Hakuei mỉm cười rạng rỡ và bảo Aladdin là ân nhân cứu mạng của mình.





8
Ngoài lề

• Tên của cô mang nghĩa "pha lê trắng" (Bạch Anh) trong tiếng Trung Quốc

• Sở thích của cô là thêu thùa và sở đoản là nấu ăn. Ngoài ra cô còn có biệt tài cưỡi ngựa.

• Khả năng nấu nướng của cô đạt đẳng cấp dở đến nỗi chúng suýt hại chết cận thần Seisyun và người em trai Hakuryuu nhiều lần.

• Tuy vô cùng khéo léo và điêu luyện, nhưng chính khiếu thẩm mỹ đầy thảm họa mới là điều khiến các tác phẩm thêu thùa của cô trở nên khá nổi tiếng.

• Trong những bản phác thảo ban đầu, cô dự kiến sẽ là em gái của Hakuryuu. Theo lời tác giả Ohtaka, câu truyện có lẽ sẽ hoàn toàn đi theo chiều hướng khác nếu mối quan hệ của hai người họ được giữ nguyên như vậy.

• Cô là người đầu tiên thi triển Trang phục Ma thần trong anime, nhưng trong manga thì mãi tới arc Magnostadt cô mới thực hiện điều đó.










Scheherazade
Scheherazade

Total posts : 262

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum