oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Cryptic] Cúp điện

Go down

[Cryptic] Cúp điện Empty [Cryptic] Cúp điện

Post by Sữa chua Wed Nov 05, 2014 5:29 pm

Cúp điện

James về nhà khá muộn vào buổi tối. Anh mở cửa trước ra và bước vào trong căn hộ đang chìm trong. đêm tối. “Này anh yêu, em đã lên chuyến bay sớm để về nhà! Em đang ở trong phòng ngủ, chỗ này vừa mới bị cúp điện.” James rất ngạc nhiên nhưng cũng hạnh phúc khi nghe thấy giọng nói của bạn gái mình. Cô ấy đã đi công tác một vài ngày trước. “Được rồi, anh sẽ vào trong đó ngay.” Anh loạng choạng đi trong bóng tối để vào phòng ngủ của mình. Anh cẩn thận tìm đường đến cái giường trước khi đặt người xuống.“Chào em yêu.” Anh nói ngay khi cảm thấy tay của bạn gái đang ôm lấy mình. “Lạy Chúa, người em lạnh quá đấy Abigail.” Anh rùng mình khi cảm thấy làn da lạnh giá của cô chạm vào người. “Em biết, lò sưởi đã tắt được hơn một giờ rồi. Thôi nào anh yêu, hãy lên giường và sưởi ấm cho em đi.” Cô ấy nói, cố tạo giọng thật dễ thương. James cởi quần áo và để di động ở trên cái bàn cạnh giường trước khi trèo vào giường cùng cô ấy. Anh cởi mắt kiếng ra và lại gần Abigail. Anh chợt giật mình khi nghe tiếng chuông điện thoại reo. Anh cầm điện thoại lên nhìn nhưng không nhận ra số đang gọi đến. Anh đưa nó lên tai và trả lời. “Alô?” “Là em đây anh yêu, em vẫn còn đang ở sân bay. Em không thể lên chuyến bay đó được nhưng em sẽ sớm lên chuyến khác thôi. Có lẽ em sẽ về nhà vào sáng mai… Alô? James?” Anh cảm thấy một bàn tay lạnh lẽo đang nắm lấy vai anh.

Tên dịch giả: Angel Lamp
Nhóm dịch: Consternated Team
Nguồn: Power Cut

Vui lòng ghi rõ nguồn và giữ nguyên tên dịch giả nếu bạn mang bản dịch khỏi Vns.
Sữa chua
Sữa chua

Total posts : 15

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum