oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Fanfic] Baka Luffy!

Go down

[Fanfic] Baka Luffy! Empty [Fanfic] Baka Luffy!

Post by Mít Ăn Hại Tue Nov 04, 2014 9:12 pm

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về tác phẩm gốc One Piece của Eiichiro Oda
Author: Makio Yuri
Category: Romance, School-life
Couple: LuNa, ZoRo, SanViolet
Rating: T
Warning: Có thể không tránh khỏi OOC
Status: Dự kiến 10 chap
Summary: Cuộc sống trường học của các băng hải tặc, không có trái ác quỷ nhưng kĩ năng chiến đấu vẫn thế

Chap 1

Nami đứng ở dưới một ngôi nhà xung quanh đầy cỏ dại. Cô đang có vẻ chờ đợi một thứ gì đó. Tay của cô là cái iphone 6 mới toanh, trên màn hình điện thoại hiện lên chữ calling to Luffy. Bên trong ngôi nhà, Luffy đang ngủ ngon lành, quần áo xộc xệch. Không chịu nổi, Nami lấy chìa khóa riêng, mở cửa phi thẳng vào nhà. Chạy lên tầng, cô lôi Luffy vào nhà vệ sinh và ném cho cậu bộ đồng phục. Rồi cô đi xuống tầng và làm bữa sáng. Ngửi thấy mùi đồ ăn, Luffy làm vệ sinh cá nhân thật nhanh và chạy xuống tầng. Hai người họ bắt đầu bữa sáng của mình:
- Cậu nấu ngon thật đấy!
- Tất nhiên, vì tớ là bạn cậu mà!
Nói chữ " bạn " Nami cảm thấy một chút chua chát trong lòng " Phải, tớ và cậu chỉ là bạn thôi ". Luffy cảm thấy chút buồn nhưng cậu không hiểu tại sao cậu lại buồn. Họ cứ ăn cho đến khi no, hai người đi đến trường. Trên con đường phủ đầy lá phong đỏ rụng xuống. Luffy và Nami đi song song nhau, im lặng, không nói câu gì. Nami khẽ chà hai bàn tay vào nhau:
- Nè Luffy, trời bắt đầu lạnh rồi hen! Sắp mùa đông rồi nhỉ!?
- Ừ! Này Nami!
- Hử?
Luffy cầm lấy tay của Nami. Cậu mỉm cười:
- Không sao đâu, tay tớ ấm đúng không?
- Ơ.... Ừm. Cảm ơn cậu!
Hai người họ nắm tay nhau đi dọc theo con đường. Một lát sau, họ dừng lại trước cổng trường. Nami buông tay Luffy ra nhưng cậu lại nắm tay cô lại. Một hôi hồi cãi lí không được. Nami bèn phải đi như vậy vào trường. Họ đi bình thường đến lớp 10A trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người. Ờ thì cũng phải thôi. Luffy là hotboy của trường, em của diễn viên nổi tiếng Ace và Sabo, cháu của cảnh sát nổi tiếng Grap. Nami cũng là một trong những hotgirl của trường, là một thiên tài bẩm sinh được nhà nước để ý đến, con của cựu cảnh sát Bell-mere, em của ca sĩ Nojiko hiện là bạn gái của Ace. 2 người vào trong lớp. Phải nói đây là 1 cái lớp kì lạ. Gồm 1 con tuần lộc là bác sĩ, 1 người phụ nữ bí ẩn làm nhà khảo cổ, 1 tên mù đường là người sử dụng sanryu, một tên mũ dài chuyên bốc phét là xạ thủ, một tên lông mày xoắn mê gái đến ngu. ( trường học gì đây? ). Giáo viên thì có một tên người máy mặc quần sịp thích kêu "Supperrrrr" và 1 bộ xương biến thái. Nami chán nản với cái lớp này vô cùng, cô bước vào lớp học. 1 buổi học gian nan, đau khổ, cay đắng, bất hạnh đã bắt đầu...
Mít Ăn Hại
Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

[Fanfic] Baka Luffy! Empty Re: [Fanfic] Baka Luffy!

Post by Mít Ăn Hại Tue Nov 04, 2014 9:13 pm

Chap 2

Sau 4 tiết đầu dài dằng dặc và mệt mỏi. Nami cũng được đi xuống thưởng thức hộp bento của mình. Đồng thời phải trốn đi lung tung để Luffy không bám theo đòi những miếng thịt ngon lành thơm lừng của cô. Đứng ở một góc tường nhà kho, Nami thở phào. Trước mắt cô là khu vườn trồng cam của trường. Nơi này khá ít người qua lại. Vì trong cái trường Grandline này thì đa số học sinh không bao giờ thích chơi ở trong một vườn cây cả. Gắp miếng thịt, Nami đang định cho vào miệng thì có một ai đó ngoạm mất miếng thịt của cô.
- Luffy??????? Ôi trời ơi~~~
- Shishishi... Nami, ăn mảnh là không tốt đâu.
"Ôi cái cuộc đời của mình phải đi hầu tên này mãi sao?" Nami nghĩ mà khóc không ra nước mắt. Mà thực ra thì cô đã biết trước điều này rồi. Ngày nào cô chẳng làm sẵn một hộp bento khác cho cậu. Việc chăm sóc tên ngốc này đã trở thành thói quen của cô từ khi nào. Chắc là có người thắc mắc tại sao Nami lại chìa khóa nhà Luffy. Bởi vì bạn trai Nojiko là Ace nhờ Nami chăm sóc em của anh ấy là Luffy. Kết thúc hồi tưởng, Nami cười:
- Uhm! Ăn mảnh thì sao. Cậu ít nhất phải tự chuẩn bị một hộp bento cho mình chứ.
- Tớ không biết nấu. Với lại đồ của Nami rất ngon.
Nami thoáng đỏ mặt. Nhưng chỉ là thoáng thôi nhé vì có lẽ cô đã nghe câu này nhiều lần rồi. Nhưng cô biết rằng tên ngốc này làm sao hiểu được cô chứ. Cười khì, cô tiện hỏi luôn, má cô phồng lên :
- Cậu đừng nói vậy chứ. Chẳng phải cô nàng đẹp nhất thế giới Boa Hancock đang học ở trường mình thích cậu sao? Ngày nào cô ấy cũng mang bento cho cậu còn gì. Chẳng qua cậu ra đây nên cô ấy mới không tìm được cậu thôi!
-……… À.....Thì......Nami ơi, Thích là gì? Nếu cậu nói là thích có nghĩa là tặng bento đúng không? Vậy cậu thích tớ à?
Luffy hỏi hết sức ngây ngô. Thực sự thì cậu nhóc này không biết " yêu " à gì đâu. Ngu đến thế là cùng. Cô nàng bên cạnh mặt đỏ dựng lên, luống cuống. Ngại quá hóa giận, cô cốc vào đầu Luffy một phát:
- Tớ không thích cậu. Ghét thì chuẩn hơn.
- Nami.... ghét tớ???( tiếng vang trong đầu Luffy: ghét ghét ghét.....)
Luffy đi ra ngồi tự kỉ một chỗ. Ừ thì cậu không hiểu " yêu " là gì nhưng " ghét " thì cậu có hiểu đấy. Nami biết mình vừa nói sai, cô đi ra chỗ cậu, đặt tay lên vai cậu:
- Tớ đùa thôi, tớ không ghét cậu đâu ( nói nhỏ: Không phải tớ thích cậu đâu nhé!)
-Shishishi... Biết ngay mà!
- Cậu... Mà thôi ăn đi.
Cải hai người họ ngồi cạnh nhau ăn. Nhưng có vẻ cả 2 không biết có mấy cái đầu đang dòm ngó mình. Ờ góc tường nhà kho:
- Ôi Nami của tôi...–Sanji
*Bốp* - Em đang ở đây đó nhé- Violet
- Fufufu thú vị thật-Robin
- Không có hứng. * liếc sang người con gái tóc đen đang mỉm cười bí ẩn*- Zoro
-Hihi, Luffy và Nami đáng yêu thật- Vivi
- *lí nhí* Ước gì mình và Vivi được như họ. - Koza( sai tên thì phải)
Một lát sau, hai người vào lớp. Bắt đầu những tiết tiếp theo. Vào tiết cuối, thầy chủ nghiệm Franky bước vào lớp. Nhảy múa với bài ca Superrr của mình. Nami chán quá nên đem cả cái Laptop lên bàn ngồi onl Facebook. Mà cũng chẳng phải mỗi Nami, mọi người cũng đem không laptop thì cũng là Ipad, Iphone, Samsung lên bàn. Họ không ồn ào tý gì. Họ chỉ đeo tai nghe và lên Facebook chát với nhau. Ngay cả Luffy hay Chopper hoặc Usopp cũng không ngoại lệ. Sau tiết học hôm đấy, mọi người ra về như bình thường. Luffy và Nami bước trên con đường về nhà như mọi ngày. Mở cửa nhà, cả hai bước vào trong. Nằm phịch xuống ghế. Thở phào vì mệt mỏi. Mỗi người một bên ghế, làm một giấc ngon lành. Tầm khoảng 1h sau, Nami thức dậy, cô quay sang, Luffy vẫn ngủ. Ngồi dậy, cô bắt đầu làm bữa tối cho cả hai. Nami nhìn xuống người mình bỗng nghĩ ra một thứ gì đó. Cô lên tầng để thay đồng phục. Sau đó cô xuống đánh thức Luffy dậy bằng cách đạp chân thẳng vào mặt cậu. Luffy thức dậy luôn, quả là một biện pháp hiệu quả:
- Nami, cậu là đồ ác quỷ
- * Cốp * Nói lại xem.
- Dạ?! Em có nói gì đâu ạ.
Nami lôi cổ Luffy ra bàn ăn và thưởng thức bữa tối. Sau đó họ vào phòng học đề làm bài. Phòng này gồm 2 cái bàn học, còn lại xung quanh là tủ đựng sách truyện. Nami phải nói đến rát cổ họng, Luffy vẫn không hiểu bài vì cậu toàn choi. Đến khi Nami không chịu nổi nữa, cô đánh cho Luffy mấy phát. Sau khi làm bài xong, Nami lôi quyển truyện thể loại action+romance ra đọc. Luffy thì mở cái iphone ra bật nhạc, không quên cắm tai nghe để tránh làm phiền đến Nami. Họ cứ ở trong phòng học như vậy đến 10:00. Ai trở về phòng người nấy và làm một giấc ngon lành tới sáng.

P/s: Nếu có ai cảm giác kì kì thì Yuri nói thẳng ra là Yuri cho anh chị này ở chung nhà ( như vợ chồng ý!^^). Nhưng mọi người yên tâm nha. Tâm hồn Yuri trong sáng lắm, Rate T t
rồi thì không sao đâu... Và h gì hẹn gặp lại vào chap sau.
Mít Ăn Hại
Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum