oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Trans Fic][SaNa] What Valentine Do

Go down

[Trans Fic][SaNa] What Valentine Do Empty [Trans Fic][SaNa] What Valentine Do

Post by Mít Ăn Hại Wed Nov 05, 2014 2:39 pm

Tác giả gốc của Fanfic này: koii
Nguồn: fanfiction.net
Dựa trên những nhân vật của One Piece (tác giả Eiichiro Oda)
Dịch: kira1601 aka Kefka Palazzo
BBCode: được giúp đỡ bởi bạn Lonely Leaf
Đây là fic đầu tiên của tớ nên có gì cứ ném đá thoải mái.

WHAT VALENTINES DO


Hôm nay là ngày đó!

Và không là ngày nào cả…

Ngoại trừ là ngày Nami-Swan sẽ yêu mình!!
….
Hy vọng
Có lẽ…
…cũng…
Không.

Nhưng mình sẽ không từ bỏ 1 tia hy vọng dù là nhỏ nhất! Một quý ông thật sự sẽ không bỏ cuộc với người con gái và là tình yêu duy nhất của anh ta!
Mọi thứ đã được chuẩn bị ! Bữa ăn sẽ tuyệt vời hơn tất cả các bữa ăn khác!

Món cam ngọt ngào kèm với xi rô lựu ưa thích của Nami-Swan, chất xúc tác làm trái tim rung động!

Món chính thịt nướng xông khói ăn kèm với sốt hoàn hảo đầy ưa thích của Nami-Swan ,được làm thành hình trái tim và tan chảy trong miệng với món kem chocolate cho bữa tráng miệng

Và chocolate là thứ thuốc kích thích…

Ahhhh! Thật hạnh phúc quá! Mình không thể đợi được nữa!

“Nami-swaaaan! Bữa tối tình yêu đã sẵn sàng!! Anh có thể vào chứ?”

“Cửa không khóa,Sanji-kun,”

Ahhhh…Mellorine! Giọng nói của Nami-swan thật êm dịu biết bao!
Tôi đã bày ra thành quả hàng giờ của mình trước mặt Nami-san.
Cô ấy nhìn và nở 1 nụ cười nhỏ nhắn.
Ohh thần tình yêu! Tại sao ngài lại cho con bị trúng mũi tên ái tình đầy mê hoặc như thế này?Ohh thật không tin được,tình yêu thật đẹp đẽ!

“Ne,Nami-swan…em có biết hôm nay là ngày gì đúng chứ?

“…Oh,em biết chứ”

Cô ấy thật dễ ttttthương

“Uhm ,anh đang phân vân…”
Bình tĩnh nào,chàng trai.Thư giãn đi.Phải thật bảnh… tự tin nào,chàng trai ranh mãnh.

“Liệu em có thể cùng anh thưởng thức ngày lễ tình nhân không ,cô gái của anh”
Đến rồi!Khoảnh khắc giữa thiên đàng và địa ngục!
Sự đồng ý của cô ấy sẽ biến ngày hôm nay trở thành ngày lãng mạn nhất trong năm!Ahhhh,tim mình đang bùng cháy với sự vui sướng.

“Không”cô ấy cầm nĩa lên và bắt đầu ăn.”…xin lỗi”
…….
Oh

“Oh …anh nghĩ ,ổn thôi”tôi cười với nụ cười rạng rở nhất.
Mình là 1 tên ngốc.
Hoàn toàn ngu ngốc.

“Em không quan tâm ngày tình nhân…”

Rất rõ ràng!Tại sao cô ấy phải trả lời khác chứ?
Liêu mình đã nghĩ việc lấy cắp trái tim và tình yêu dễ dàng vậy sao?
Điều đó làm cô ấy khó chịu,tên khốn! Tao sẽ đá văng cái mông của mày!!

….

“Dĩ nhiên rồi!!1 ngày lễ ngu ngốc như thế này thật tầm thường và thiếu chính chắn với 1 người như Nami-san”

Phải rồi chỉ có những thằng ngốc như ngươi mới làm đủ trò vào ngày này thôi.

“Em nghĩ ngày này thật nhảm nhí…”

“Đúng vậy! Thật ngu ngốc!! Nó không xứng đáng với 1 người như Nami-san”

Cô ây liếc nhìn tôi thật nhanh và tiếp tục thưởng thức bữa ăn,con dao từ từ cắt sâu vào món chính mang hình trái tim của cô ấy,cắt đôi nó thật ngọt.
Tôi hy vọng nó chỉ là sự tình cờ.

“Nó giống như mưu đồ của các cửa hang để làm và bán sản phẩm để những tên ngốc dễ dụ luôn sẵn sàng bỏ hàng đống tiền để chỉ được để ý”

Tốt hơn nên dùng những cánh hoa hồng trong bếp để làm salad hay món gì đó trước khi cô ấy nhận ra…chết tiệt thật.
Lê cái thân của ngươi đi nào,chàng trai!Đừng để cô ấy thấy được hình dáng thất bại của ngươi!!

“Dĩ nhiên rồi,Nami-san.Em làm sao có thể mắc sai lầm phải không?”

“Và thật ngu ngốc cho những kẻ chỉ làm những điều đặc biệt chỉ 1 ngày trong năm cho người họ quan tâm.Nó phải được làm hang ngày,chứ không chỉ ngày lễ tình nhân”

“Dĩ nhie..”
Hả
Đợi đã
Cô ấy vừa nói điều mà mình vừa nghĩ phải không ?

“Uhmmm,em có thể nhắc lại những lời vừa nói không?”

“Thật là ngu ngốc khi nhiều người chỉ thực hiện những điều đặc biệt cho tình yêu của họ chỉ trong có ngày lễ “

“Nami-swaaaan….thật là….thật là…lãng mạn quá!!!!”

Mình có thể cảm thấy trái tim đang được sưởi ấm với tình yêu nằm sâu trong cả tình yêu mà mình cảm nhận được.
Ôi Nami-san!!Em làm thế nào mà luôn chứng mình rằng không có giới hạn nào trong việc yêu em ?
Mình phải hỏi ngay.Không lúc nào phù hợp hơn.Kể cả khi cô ấy từ chối,mình vẫn sẽ chìm trong tình yêu và sự hạnh phúc từ việc yêu cô ấy nhiều hơn.

“Nami-san,em sẽ là tình nhân của anh dược không?”
Cô ấy nhìn tôi.

“Anh bị ngốc ah? Anh vừa quên những gì em nói à?”

“Không!! Anh nghe tất cả !! Đó là lý do anh hỏi vậy.Bởi vì nếu Nami-san là tình nhân của anh thì Nami-san sẽ là tình nhân của anh hằng ngày ! Hằng năm! Và chúng ta sẽ không phải đợi đến ngày lễ tình nhân để làm ngày tình nhân cho nhau và thể hiện tình yêu của ta! Đúng không?”
Cô ấy nhìn tôi lần nữa.

“Anh hoàn toàn mất trí rồi”

Bị bắn hạ hoàn toàn

“Oh…anh chỉ hỏi để đề phòng thôi em biết mà ….”

“Nhưng ổn”

“….Cái gì?”

“Em sẽ là làm tình nhân của anh,chàng ngốc ah”

“Th…thật chứ?”

“Thật.Miễn anh dừng nói được rồi”

“Nami-swaaaaan.Điều đó nghĩa….nghĩa là chúng ta…”

“Đúng vậy Sanji-kun.Chúng ta xác định rõ rồi chứ?”

“Nami-swan!! Đây là ngày hạnh phúc nhất đời anh!”

“Uhm em biết .Vậy anh sẽ dùng bữa với em chứ?”

“Nami-san.Hãy cưới anh.”

“Không”

“Được thôi! Đây vẫn là ngày hạnh phúc nhất của anh!”

“Em đã nói em sẽ cùng anh tận hưởng ngày tình nhân nếu anh giữ im lặng đúng chứ?”

“Oh!!Anh nghĩ…oh.Được.Xin lỗi.Nhưng anh có thể hôn em chứ?”

“Em đoán đó là việc mà các cặp đôi trong ngày lễ tình nhân thường làm”

Vậy mình đã làm được.Đó chính là điều mà ngày tình nhân phải làm.

Nhưng không chỉ ngày lễ tình nhân.

END.
Mít Ăn Hại
Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum