oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Shortfic][SasuHina] Một vụ cá cược

Go down

[Shortfic][SasuHina] Một vụ cá cược Empty [Shortfic][SasuHina] Một vụ cá cược

Post by Yaten Ryuusei Thu Nov 06, 2014 8:21 pm


Disclaimer:
Author:
Category:
Status:
Warning:
Pairing:
Rating: <12>
Author's note: <Đây là lần đầu tiên mình viết fic, có gì sai sót mong các bạn bỏ qua cho>
Summary:
Chap 1: Cá cược

Nắng ấm, trời xanh, mây trắng lững lờ trôi trên đầu những người dân Konoha, quả là một ngày đẹp trời để hẹn hò cùng ai đó. Nhưng ai đó lại đang vướn vào một vụ cãi nhau nãy lửa với một tên ngốc và không có dấu hiệu của sự ngừng lại. Cô gái tóc hồng thở dài thườn thượt nhìn hai người bạn của mình.

Rõ ràng mười phút trước đó chỉ là cuộc nói chuyện bình thường?

“ Tôi không thèm cãi nhau với một thằng ngốc như cậu.” Tên con trai tóc đen cho hai tay vào túi quần, quay mặt đi một cách rất kêu.

Cô gái tóc hồng luôn ủng hộ mọi ý kiến của cậu chàng tóc đen-Sasuke, cho dù cô không thích hay điều đó có vẻ vô lý cũng mặc. Đối với cô Sasuke luôn luôn đúng.Vì thế, chỉ chờ câu nói này của cậu, cô liền tặng cho thằng ngốc còn lại một cú đấm như trời giáng.

“Đừng có làm phiền Sasuke-kun nữa! Naruto ngốc!”

“Sa-Sakura-chan…” Tên con trai tóc vàng đau khổ đứng dậy, xoa cái má đang sưng vù của mình, “Sao lúc nào cậu cũng bênh vực thằng khốn …”

“Bốp!”

Chưa nói dứt câu, Naruto văng lên trời, santo hai vòng sau đó tiếp đất bằng….mặt. Máu mũi chãy dài.

“Cậu không-được-phép gọi Sasuke-kun là thằng khốn! Đồ ngốc!” Sakura nghiến răng trèo trẹo, đe dọa.

“Tớ-tớ biết rồi!” Một giọt mồ hôi to đùng xuất hiện trên trán Naruto.

“Chào mấy đứa, xin lỗi thầy đến trễ vì phải dẫn một cụ bà qua đường.” Người đàn ông tóc bạch kim, đeo mặt nạ chỉ chừa một con mắt, giơ tay lên chào.

“Thầy đừng có nói xạo!” Ba đứa nhỏ đồng thanh, hậm hực nhìn người thầy của mình.

“Ha-haha… nhưng mà có chuyện gì vừa xảy ra hả? Em làm sao thế Naruto?” Người đàn ông đánh lạc hướng.

Chậc! chuyện mình đi trễ có gì lạ nữa đâu mà lần nào bọn nhỏ cũng làm rùm beng lên…

“Là Sasuke! Thằng kh…” Naruto liếc sang cô bạn của mình,nuốt nước miếng cái ực rồi nói tiếp.

“Cậu ấy gây sự với em trước” Chỉ vào mặt tên con trai tóc đen, “Cậu ấy nói em… chẳng được đứa con gái nào thích nên tối ngày gây sự với cậu ta.” Naruto uất ức.

“Hừm” Sasuke nhếch môi, “Tôi nói sai chắc?” Sau đó hất đầu qua bên trái, “Sakura là ví dụ điển hình.”

Cô gái tóc hồng đỏ mặt, khẽ cuối đầu xuống.

“Thấy rõ chưa?Tôi nói rồi, con gái làng lá có gu thẫm mĩ rất tốt.” Sasuke nhìn thằng bạn của mình, khuôn mặt giờ như vừa bị ai tạt một xô nước đá. Cậu thấy hả hê dễ sợ.

“Đừng có tưởng… tất cả con gái… đều thích cậu!” Naruto vớt vát lại chút danh dự cuối cùng, nhưng bản thân cậu cũng không tin tưởng vào điều mình nói là mấy.

Người đàn ông tóc bạch kim nhìn lũ học trò của mình.

Kiếm một đứa con gái không thích Sasuke còn khó hơn là kiếm một đứa con gái thích Naruto... Nghĩ một lúc, Kakashi bất giác mỉm cười.

“Thế này! Hai em hãy cá với nhau một lần đi.”

“Cả thầy cũng tham gia vào sao? Thầy Kakashi?” Sakura ngạc nhiên.

“Cá gì?” Naruto tò mò nhưng Sasuke đã gạt phăng, “ Không rãnh!”

“Cậu sợ thua tôi chứ gì?”

“Tôi mà sợ thua cậu á?”

“Thế sao không dám cá?”

“Cá thì cá!”

“Được! thầy nói đi thầy Kakashi! Mần ăn ra sao hả thầy?”

“Hèm hèm!” Người đàn ông hắng giọng, “ Thế này! Sasuke nói là không có bạn gái nào thích Naruto, đúng không? Vậy, nếu Naruto tìm được người đó…Sasuke sẽ thua, nếu không tìm được thì Sasuke thắng, người thua phải nghe lời người thắng, không được cãi nhau trong vòng một tháng, đồng ý không?”

“Thế thì không cần phải cá nữa, tôi thắng chắc rồi.” Tên con trai tóc đen lạnh lùng đáp.

Cậu tự tin như vậy âu cũng có lí do của nó, cậu là Uchiha Sasuke, kẻ được mệnh danh là thiên tài, sở hữu huyết kế giới hạn cùng ngoại hình có thể đốn tim bất cứ cô gái nào. Còn cái thằng tóc vàng hoe đang đòi cá cược hoàn toàn trái ngược với cậu. Đó là Uzumaki Naruto ngoài những lúc chiến đấu thì cậu ta hoàn toàn ngu ngốc từ đầu óc đến ngoại hình theo đúng nghĩa đen của từ ngu ngốc! Ấy là chưa kể đến cái tính ba hoa với ở dơ của cậu ta nữa!

“Đáng ghét! Thầy Kakashi hãy đổi luật thành kiếm một bạn gái không thích cậu ta đi! Em sẽ đập tan cái tính kiêu ngạo của cậu ta!”

“Hờ!” Sasuke quăng bơ Naruto, quay sang người thầy của mình, “ Hôm nay không có nhiệm vụ gì thì em đi về đây, mất thời gian!”

“Có chứ! Chúng ta sẽ tìm một con đà điểu đi lạc.”
Yaten Ryuusei
Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

[Shortfic][SasuHina] Một vụ cá cược Empty Re: [Shortfic][SasuHina] Một vụ cá cược

Post by Yaten Ryuusei Thu Nov 06, 2014 8:21 pm

Chap 2: Thay đổi

Naruto ngồi lên chiếc xích đu mà khi nhỏ cậu vẫn ngồi, quan sát mọi người. Tất cả những đứa con gái qua lại trên con đường làng đều là fangirl của Sasuke, cậu đã bắt gặp hình ảnh thằng bạn của mình chạy thục mạng vì bị những cô gái đó truy đuổi trong ngày sinh nhật. Cậu đã định sử dụng thuật sexy no jutsu để đi gặp Sasuke nhưng nghĩ lại thế thì khác nào cậu đã thừa nhận sự thật là tất cả bạn gái đều mê mệt cậu ta.

Gét thật! chẳng lẽ mình phải nghe lời tên khốn đó trong một tháng trời thật sao?

“Na-naruto-kun” Giọng nói trong veo của ai đó cất lên, tên con trai tóc vàng ngước mặt nhìn.

“Hinata?” Naruto ngạc nhiên “Có chuyện gì sao?”

“Ơ…ưm…mình-mình…” Cô gái với mái tóc cắt ngắn ngô ngố, vân vê hai ngón trỏ, ngại ngùng, “V-vì mình thấy c-cậu đã ngồi đây rất l-lâu rồi nên…m-mình đến h-hỏi thăm.”

Một cái bóng đèn sáng lên trong đầu, Naruto chưa thấy cô gái này đuổi theo Sasuke bao giờ, cậu không chắc có phải cô không thích Sasuke hay không bởi bản tính của cô rất nhút nhát.

Thây kệ! liều một phen!

Nghĩ là làm, cậu chàng tóc vàng đứng lên, đặt hai tay lên vai Hinata, hùng hổ.

“Giờ này ngày mai, tại khu luyện tập, tớ chờ cậu.”

Nói rồi Naruto chạy vụt đi mà không hề hay biết rằng khuôn mặt cô gái đang đỏ bừng chỉ chực bốc cháy đến nơi, tim cô dộng ình ình trong lồng ngực, mắt cô hoa lên hết, Hinata đứng bất động cả phút, đôi mắt trắng vẫn chưa hoàn hồn. Quá bất ngờ, cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lí cho việc này. Cô không nghĩ chuyện này đến nhanh như vậy, cậu bạn cô luôn âm thầm dõi theo suốt ngần ấy năm vừa hẹn gặp cô. Cô không mơ chứ?

Hyuuga phủ

Neji gõ cửa phòng một cách khó chịu, cô tiểu thư nhà này không biết mắc chứng gì mà hôm nay không xuống ăn cơm chiều, để anh phải đi gọi như thế này.

“Em-em xin lỗi! anh Neji, hôm nay em không ăn chiều.” Cô gái cúi đầu lúng túng, cố ý không nhìn anh.

“Làm gì vậy? ngẩng mặt lên!” Bỏ qua luôn thân phận Phân gia, anh đưa tay nâng cằm cô lên, sau đó ngỡ ngàng lùi lại một bước.

Cô gái trước mặt anh, không phải là con nhỏ em họ mà anh quen biết. Con nhỏ đó lúc nào cũng mang bộ mặt đáng thương vác đi khắp nơi nhưng hôm nay trên bộ mặt đó có thêm một lớp bột trắng nhách và hai cái má hồng to sồ sộ, mái tóc ngố thường ngày được cô ta chia 7/3 rồi kẹp lên đó một con bướm xấu quắc. Vứt luôn cái áo khoác dày cộm, cô ta mặc áo thun màu hồng phấn có thắt nơ. Uống lộn thuốc rồi sao? Neji nghĩ thầm, anh cảm thấy khó chịu với chuyện này mặc dù trước kia anh cũng chả dễ chịu với cô là bao!

“Tính đi đâu?” Anh hỏi.

“Em-em có hẹn.” Cô gái bối rối.

“Với ai?” Một bên mày nhướn lên, “Bạn trai hả?”

“Dạ-dạ là Na-naruto-kun.” Hinata cảm thấy gương mặt mình đang nóng dần lên, xấu hổ quá thể, cô đã làm đẹp một tí để đi gặp người quan trọng với mình.

Tháo con bướm xuống khỏi tóc cô em họ, anh đưa tay xoa xoa phần tóc mái của cô trở lại bình thường, cũng không biết vì sao lại làm thế.

“Đi rửa mặt, rồi bận áo khoác vào!” Anh ra lệnh (giờ thì ai là Phân gia ai là Tông gia đây?).

“Ơ….em…” Cô gái bất ngờ, cảm thấy có chút tổn thương, “E-em khó-khó coi lắm sao?”

“Ừ”

Anh đáp gọn rồi quay đi. Anh gét phải thừa nhận nhưng cô rất dễ thương và anh không muốn cô đi gặp thằng con trai khác với bộ dạng đó. Có lẽ hận thù quá sâu nên anh mới muốn phá hoại chuyện tình cảm của cô? Phải không?
Yaten Ryuusei
Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

[Shortfic][SasuHina] Một vụ cá cược Empty Re: [Shortfic][SasuHina] Một vụ cá cược

Post by Yaten Ryuusei Thu Nov 06, 2014 8:22 pm

Chap 3: Kiêu hãnh và thua cuộc

Chiều hôm đó tại khu luyện tập, Hinata ngồi đợi dưới một góc cây. Sự thật là cô đã rửa mặt và bận áo khoác vào, cô vốn dĩ rất nghe lời, chưa kể người đó lại là Neji thì cô càng không muốn làm phật ý anh. Đặt hộp bento lên đầu gối, Hinata mỉm cười hạnh phúc.

Mình tới sớm quá chăng?

Cao cao, phía trên ngọn cây có bóng dáng ba con người đang lấp ló theo dõi cuộc hẹn hò. Cô gái tóc hồng đã tuyên bố án tử hình cho thằng ngốc tóc vàng nếu như ai đó của cô xảy ra bất kì hint nào với cô bạn cậu hẹn gặp.

Kakashi thì say sưa với cuốn thiên đường tình ái trong tay, ai thắng ai thua thì anh cũng có lợi. Không phải nghe đám học trò của mình chí chóe trong vòng một tháng, đó là mục đích chính của anh.

“Suỵt! cậu ta đến rồi.”

Sasuke lê từng bước miễn cưỡng tiến đến chỗ cô gái đang ngồi, có chút hối hận khi đồng ý cá cược với Naruto, bởi suy cho cùng cậu thấy mấy chuyện này thật vớ vẩn và cậu cũng không muốn lôi thôi với đám fangirl. Vừa trông thấy bóng dáng cô gái đang chờ mình, Sasuke đã phải ôm mặt.

Có phải Naruto đã ngốc đến mức không thể ngốc hơn được nữa? Hay là cậu ta hoàn toàn không hề hay biết cô gái đó luôn đứng đằng sau dõi theo cậu - Sasuke?

Trời hôm nay hơi âm u, rõ ràng là điềm báo một thất bại thảm hại cho thằng bạn của cậu. Sasuke cảm thấy hả hê tập hai.

Hinata nghe tiếng bước chân ai đó, vội vàng ngẩng mặt lên, nụ cười rạng rỡ trên môi cô hơi héo đi một tí khi phát hiện ra người đang đứng trước mình không phải là Naruto.

Sasuke lạnh lùng nhìn Hinata, thuận tay giật luôn hộp bento trên đầu gối cô.

“Tôi sẽ nhận cái này, cậu có thể về được rồi!” Chẳng để cho cô kịp phản ứng gì, cậu quay lưng bỏ đi một nước.

Gió thổi qua nơi cô gái mắt trắng đang ngồi. Cô đơ ra cả phút, ngạc nhiên đến mức chẳng nói được lời nào, hoặc là cô đã tưởng tượng ra hoặc là Sasuke đang bị mộng du nên mới hành động lạ lùng như vậy!

“Ch-Chuyện gì vừa xảy ra vậy?” Đó là tất cả những gì cô có thể nói.

Mặc dù chuyện kì cục ban nãy, Cô vẫn ngồi chờ cậu chàng tóc vàng suốt buổi chiều hôm đó, nhưng cậu không đến. Tự suy nghĩ đến một khả năng và cô thấy được an ủi đôi chút, đó là biết đâu Naruto bận việc gì đó không đến được nên cậu đã nhờ Sasuke báo với cô một tiếng? Điều này cũng lí giải cho hành động kì lạ của Sasuke. Nếu vậy thì Sasuke sẽ chuyển hộp bento của cô đến tay Naruto chứ?

Chắc chắn là như vậy rồi, không đưa cho Naruto-kun thì cậu ấy giữ làm gì?
………………….

Phủ Hyuuga:

Hinata khẽ thở dài bước vào phòng của mình. Thầm mừng vì cô đã nghe theo Neji mà ăn vận bình thường, nếu không trông cô sẽ buồn cười lắm.

Người thanh niên với mái tóc nâu dài, ngồi trên nóc nhà. Đằng sau là bóng trăng vằng vặc, ánh mắt bạc dán vào cây kẹp bướm, anh mỉm cười.

Chắc là thất bại rồi!

Miệng Sasuke giựt giựt? hoặc là mắt cậu có vấn đề nên đã nhìn thấy gương mặt của Naruto trong hộp bento hoặc là tay nghề của cô gái kia quá tệ nên đã biến khuôn mặt cậu thành ra nông nỗi này? Nhưng cho dù có vẽ xấu đến đâu thì mái tóc vàng hoe cùng sáu cái ria mèo kia làm sao lẫn với ai được, rõ ràng là cô gái đó làm cơm cho Naruto!

Cái quái gì đang diễn ra vậy? Có phải tại Byakugan nên khả năng nhìn nhận của cậu ta khác người không?

Niềm kiêu hãnh cao ngất trời của Sasuke bỗng sụp đổ hoàn toàn, cậu quay sang Naruto với ánh nhìn không-thể-chấp-nhận-được. Không phải ngẫu nhiên mà cậu chàng tóc vàng được ưu ái gọi là thằng ngốc, bởi vì hiện tại cậu ta đang gãi gãi đầu bối rối, hỏi một câu ngu không thể tả.

“Gương mặt này không giống Sasuke lắm nhỉ?”

Sakura, Sasuke và thầy Kakashi đồng loạt té xuống đất.
…………………….

Một tháng sau đó người dân làng Lá luôn thấy một Uzumaki Naruto lúc nào cũng toe toét tươi cười, một Uchiha Sasuke lúc nào cũng vác bộ mặt đưa đám đi bênh cạnh. Cậu chàng tóc vàng ra lệnh đủ điều và câu thường xuyên nhất là:

“Hey, Sasuke! Tớ đói rồi, đi mua Ramen đi.”

Và ngạc nhiên làm sao khi thiên tài của dòng họ Uchiha răm rắp thực hiện (mặc dù ánh mắt thì cứ như muốn ăn tươi nuốt sống thằng bạn mình).

Một buổi chiều, Neji làm nhiệm vụ trở về và anh thề rằng chính mắt mình đã nhìn thấy Uchiha Sasuke đứng trên đỉnh núi cao mà gào lên rằng.

“Hyuuga Hinata! Tôi nhất định sẽ làm cậu thích tôi!”

Mắt Neji giựt giựt? Có lẽ hận thù quá sâu nên anh lại muốn phá hoại chuyện tình cảm của cô em họ mình một lần nữa? Phải không?
[hết]
Yaten Ryuusei
Yaten Ryuusei

Total posts : 133

Back to top Go down

[Shortfic][SasuHina] Một vụ cá cược Empty Re: [Shortfic][SasuHina] Một vụ cá cược

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum